Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024
Thơ - Đêm tháng Ba cao nguyên . . . (26/03/2024 14:59 PM)
Hoài Nguyễn

Đêm tháng Ba, ngồi chờ vầng trăng muộn
Tiếng dế buồn rền rĩ giữa vườn hoang
 


Ta chắp vá ký ức xưa vỡ vụn
Rồi đắm chìm trong hoài niệm miên man.
 
Đã vắng bạn vui buồn bên chén rượu
Cốc U Tình độ ấy hóa mênh mông
Những chiếc lá rụng rơi dần hóa thạch
Đêm hạ huyền ta chợt hóa hư không.
 
Nửa thế kỷ, chợt thành tên du tử
Những câu thơ cứ lận đận bên mình
Bươi niềm đau nhào nặn thành con chữ
Ta u mê huyễn hoặc những cuộc tình.
 
Đêm tháng Ba trời bỗng dưng trở lạnh
Bỗng thèm sao giọt nắng giữa màn đêm
Cơn gió nhẹ ngỡ Bấc vô tình lạc
Chớm hạ rồi, chợt đông đến dịu êm.
 
Ta chết lặng theo điệu buồn Dạ khúc
Hồn hoang vu quờ quạng giữa tháp ngà
Nửa muốn thoát ra nỗi sầu vạn cổ
Còn nửa kia cứ quanh quẩn bên ta.
 
Chẳng chấp nhặt cuộc đời kia vặt vãnh
Không nghĩ suy thế giới có suy tàn
Thôi bận bịu những lo toan cơm áo
Mặc bụi trần có phủ lấp nhân gian.
 
Và từ đó ta trở thành câm lặng
Co mình trong vỏ ốc nhỏ cô đơn
Thôi cứ để mối tình xưa thất lạc
Chẳng bận tâm ai kia có dỗi hờn...
 
Hoài Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ – Trong Mắt Anh (26/04 07:10:33 AM)
Thơ - THÓI ĐỜI (24/04 05:28:32 AM)
Thơ - ĐÀN ÔNG CŨ. . . (24/04 05:25:50 AM)
Thơ - BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG (22/04 06:43:39 AM)
Thơ - EM VÔ TÌNH (20/04 09:12:58 AM)
Thơ - TUỔI THƠ TA NGÀY ẤY (18/04 10:09:43 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo