Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024
Thơ - ANH HÃY MÃI LÀ ANH THÔI (24/06/2022 05:25 AM)
Lê Thuỷ Trúc

Anh đừng là ngọn gió
Thổi làn tóc em bay
 


Làm mây kia hờn dỗi
Nên mưa cả chiều nay
 
Cũng đừng là tia nắng
Rọi ấm áp lòng em
Để nhiều đêm thức trắng
Nhịp thở đầy khát thèm
 
Anh đừng là khúc nhạc
Rung động đến tim em
Ngân muôn điệu dịu êm
Khiến hồn em nghiêng ngả
 
Cũng đừng là dòng sông
Cuốn thuyền tình đi mãi
Em sẽ lạc lối về
Lỡ sa vào bến mê
 
Anh hãy cứ là anh
Của lạnh lùng hờ hững
Em sẽ quen dần thôi
Sẽ quên được anh ơi.
 
Lê Thuỷ Trúc
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ – Trong Mắt Anh (26/04 07:10:33 AM)
Thơ - THÓI ĐỜI (24/04 05:28:32 AM)
Thơ - ĐÀN ÔNG CŨ. . . (24/04 05:25:50 AM)
Thơ - BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG (22/04 06:43:39 AM)
Thơ - EM VÔ TÌNH (20/04 09:12:58 AM)
Thơ - TUỔI THƠ TA NGÀY ẤY (18/04 10:09:43 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo