Xin một lần
cuối đời được đưa đón
Giống như thời
áo trắng đã cạnh bên
Ta ngóng đợi
với bóng hình đã cũ
Lén trộm nhìn
khi ai bước ngang nhà
Chút gì vẫn
ùa về trong giấc ngủ
Dẫu biết rằng
em chẳng thuộc về ta
Ta chỉ muốn
cùng ai đoạn đường cuối
Vai kề vai,
cùng chia sẻ ngọt ngào
Thoáng trăng tà
theo đêm, hình bóng đuổi
Buộc hồn nhau
theo cõi mộng hôm nào
Ta cứ sống,
rồi làm điều mình thích
Quên giáo điều,
chiều cạn... ước vòng tay
Quỹ thời gian
khẽ đẩy đưa block lịch
Yêu như tuổi
bắt đầu chẳng đổi thay.
17/6/2022
Sơn
Nguyễn
|