Hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024
Thơ - TIM HỒNG TRAO ANH (22/01/2023 05:25 AM)
Lê Thuỷ Trúc

Anh là tia nắng đầu ngày.
Lung linh toả sáng tràn đầy hồn em
 


Anh là ngọn gió dịu êm
Mơn man từng sợi tóc mềm thơm ngoan.
 
Hương bay thoang thoảng ngút ngàn.
Đậu trên những nhánh ngọc lan trắng ngần
Anh như vạn tiếng sáo ngân
Hòa cùng nốt nhạc lan dần hằng đêm.
 
Ru em giấc mộng thần tiên.
Cỏ hoa tô thắm một miền yêu thương
Ngọt ngào như những giọt sương
Đêm qua đọng lại còn vương lá cành.
 
Anh là những áng mây xanh.
Những vầng mây trắng lượn quanh bầu trời
Anh là vạn cánh sao rơi
Là dòng suối mát suốt đời êm trôi.
 
Cảm ơn anh đến bên tôi.
Sưởi nồng ấp lạnh rạng ngời niềm tin
Xua tan mọi nỗi ưu phiền
Yêu anh bằng cả trái tim màu hồng.
 
Lê Thuỷ Trúc
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - GIANG HỒ VẶT (05/03 11:48:54 AM)
Thơ - THƠ EM (05/03 11:46:03 AM)
Thơ - LÀM SAO QUÊN (05/03 11:44:03 AM)
Thơ - Nắng tháng Ba . . . (05/03 11:42:05 AM)
Thơ NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ (02/03 08:35:14 AM)
Thơ - BỤI THỜI GIAN . . . (28/02 06:57:26 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo