Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - CHÚC MỪNG XUÂN GIÁP THÌN (10/02/2024 10:06 AM)
Sơn Nguyễn

Sẵn dịp xuân về chúc Giáp Thìn
Mong từng phố cũ hết im thinh
 


Mong cho các chợ luôn nhiều khách
Muốn các công ty mãi trở mình
 
Chúc các Ông, Bà sức khỏe thêm
Cơm ba bốn cử cứ thòm thèm
Vui cùng cháu, chắc theo năm tháng
Giấc ngủ chìm sâu cạn cả đêm
 
Mong người lớn tuổi với Cô, Thầy
Vững bước chân đi khắp đó đây
Với tuổi về hưu luôn mỹ mãn
Hạnh phúc, an yên khỏe mỗi ngày
 
Chúc bạn bè tôi Phú nhuận thời
Gia đình tận hưởng lúc chiều rơi
Tâm thôi bận bịu điều không tới
Thoải mái thong dong bước hết đời
 
Cầu mong các bạn nơi xa xứ
Sức khỏe bình an cuộc sống vui
Hạnh phúc gia đình dù có tuổi
Quê hương mới vẫn bước không lùi
 
Mong cho tất cả trên Facebook
Trước lạ sau quen sẽ lúc thân
Đố kỵ ganh đua luôn chẳng có
Tình bè bạn mãi sẽ luôn gần
 
Cầu cho hội nhóm ở muôn nơi
Tác phẩm thi ca tiếng để đời
Phổ nhạc từ thơ năm tháng sẽ
Hoà đồng sống thật để vui chơi
 
Mong cho chuyện cũ của hôm qua
Gió cuốn đi dùm sạch sẽ nhà
Để lại niềm vui cho tất cả
Buồn phiền dứt khoát phải đi xa
 
Chúc cánh đàn ông chẳng cử kiêng
Đi vòng hết chợ túi còn tiền
Luôn là hổ, báo gầm vang tiếng
Giữ chặt trong tay mái ấm riêng
 
Mong sao gái trẻ mãi luôn xinh
Phụ nữ xung quanh vẫn gợi tình
Các Mệ, rồi O cười tủm tỉm
Cùng chiều gặp bạn tám linh tinh
 
Mong cho đất nước mãi yên lành
Có một ngày sang phố phủ xanh
Chỉ ước hòa bình toàn thế giới
Mong cho giới trẻ sớm danh thành
 
Mong cho cuộc sống dần thay đổi
Kiếp nạn tai ương sẽ chóng tàn
Chúc một năm sang luôn thịnh vượng
Bên Thìn vạn sự với bình an.
 
10/2/2024
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo