Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - Tự trào (04/12/2023 03:33 AM)
Hoài Nguyễn

Vừa hơn thất thập cũng hay rồi,
Mới đó thời gian thoáng chốc trôi.
 


Khập khiểng hai chân lê quá sức,
Khề khà mấy chén nệ chi mồi.
 
Thơ văn ráo hoảnh sai vần điệu,
Chữ nghĩa cạn khô lộn rối bời.
Ráng chịu vài năm cơn bĩ cực,
Khi trời đã gọi phải đành thôi.
 
Hoài Nguyễn - 28/11/2023
* Họa bài "Tự vấn"
 
Lạ quá năm nay bảy sáu rồi !
Đời như gió thoảng tựa mây trôi ?
Hom hem mắt híp tai mù đặc
Khúc khắc mồm ho mặt đậm mồi
 
Ngoái lại nhân tình bao sóng gió
Nhìn đi thế thái lắm tơi bời
Đành thôi cứ mặc chìm hay nổi
Hãy sống khi còn "khuyến mãi" thôi.
 
Võ Khắc Trường (28/11/2023)
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo