Hôm nao bóng chạy theo hình
Hôm nay chỉ mỗi vị tình vướng môi
Phố nào còn mỗi lá rơi
Lối xưa thút thít bước côi cút về
Ngày xưa ai đợi bên lề
Tự mình gánh mãi cơn mê nửa đời
Hồn như trải chiếu chỉ nơi
Rêu xanh nhường chỗ một thời đã xa
Góc nào vương vãi xác hoa
Nụ hôn vội vã, mỗi ta nhớ hoài
Từng đêm thầm gọi tên ai
Chiếu, chăn ngóng đợi đêm dài ... và thêm
Nửa trăng lấp lửng góc thềm
Nửa kia như đã quên đêm mất rồi
Mắt nhìn ngày tháng lạc trôi
Chữ yêu tựa đã đắp bồi xa xăm
Lạnh đông cuộn mãi góc nằm
Lệ nào thẩm thấu nửa trăm năm còn.
27/10/2024
Sơn
Nguyễn