Níu giữ anh cũng nào được bao lâu
Vòng tay nhỏ mà anh luôn vượt thoát
Anh đa tình và anh không dứt khoát
Cứ chập chờn cho em mãi hờn ghen
Dẫu tỏ ra em không phải nhỏ nhen
Nhưng đau lắm chỉ âm thầm bật khóc
Trong tình yêu nhẫn nhịn không trách móc
Được mấy người cao thượng thế đâu anh
Phụ nữ mà ghen mấy cũng làm lành
Không dám nói chỉ âm thầm chịu đựng
Sao không hiểu mà biện minh mình đúng
Nước mắt rơi chẳng vòng tay dành dỗ
Mong nỗi buồn cho gió thoảng hư vô
Rồi tủi phận mặc gió táp mưa sa
Mới hôm nao tình ái qúa ngọc ngà
Vòng tay ấm môi hôn tràn hơi thở
Luôn tôn vinh tình đẹp hoài muôn thuở
Sao bây giờ tình ấy đã vụt bay
Lê Thủy
Trúc