Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - YÊU LẦM. . .! (16/05/2024 10:15 AM)
Trang Thơ Mai Phan

Dõi mắt trông theo nhạn cuối trời
Hoàng hôn tím lịm nắng chiều trôi.
 


Non xanh nước biếc chìm mây khói
Lữ khách bên sông chậm bước rồi
 
Thuyền nhổ neo dời quên bến xưa
Cây bàng xơ xác gió đong đưa
Đếm gót son in mòn lối cũ
Nhoen mắt sầu lệ đẫm tàn mưa
 
Duyên phận bọt bèo dám trách ai
Nắng sớm mưa chiều chiếc lá lay
Chưa tới mười năm non thành bể
Trách chi lòng người mau đổi thay
 
Thế thái nhân tình vốn bạc đen
Thâm giao còn phân biệt sang hèn
Yêu mà cứ cân đo đong đếm
Hãy buông nhẹ người thân mới yên...!
 
Trang Thơ Mai Phan
12/5/2023
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo