Áo vàng rực rỡ giờ xếp lại
Nay em mặc chiếc áo hồng đào.
Bỗng buổi sáng nay vàng một đoá
Lung linh hoàng ngọc rất kiêu sa
Thoảng chút ngất ngây hương nhẹ toả
Vãn mai khoe vóc lụa thân ngà.
Cô nàng thiếu nữ hoa khôi ấy
Không ưng khoe sắc khắp gần xa
Nhuỵ thơm phong kín hương xuân dậy
Chỉ tặng riêng người biết thưởng hoa.
Khách biết thưởng hoa ngắm hoa khôi
Thiên đàng xa thẳm tít mù khơi
Địa đàng khách muốn cùng hoàng ngọc
Là đoá vãn mai sống kiếp người.
Dường như cảm ý tình nồng đậm
Cúi xuống vãn mai nở nụ cười
Hoa khôi lỏng áo vàng cổ rộng
Khách biết thưởng hoa dạ bồi hồi.
Chim rất thông minh lên tiếng hót
Mừng một ngày xuân của đất trời
Khách thưởng hoa dâng lời mật ngọt
Hoa khôi mở rộng cửa đón mời.
Cây
mai tứ quý năm nay nở hoa vàng rực rỡ.
Độ
nhất qua đi, tứ quý chuyển sang độ nhị, đỏ rực một màu.
Vậy
mà sáng nay đoá vãn mai lại nở. Một mình.
Dường
như vãn mai chỉ dành hương sắc của mình cho khách biết thưởng hoa.
Quyên
Di