Nhớ quá ngày tan học một chiều mưa
Ta bối rối trao nhau lời hẹn ước
Anh nợ em những ngày xưa sánh bước
Lá thư tình ta quấn quýt trao nhau
Để bây giờ gợi nhớ những niềm đau
Anh thổn thức trong tim hồn lạc lối
Anh nợ em nụ hôn đầu trao vội
Chiều êm đềm trên bến vắng ven sông
Tóc em bay ngây ngất những hương nồng
Ta say đắm bên nhau chiều lưu lạc
Anh nợ em mùa thu buồn man mác
Đôi vai gầy nức nở khóc trong mưa
Anh âm thầm tiếc nuối những ngày xưa
Bên gác vắng tình đầu trao nhau hết
Anh nợ em lời tỏ tình tha thiết
Ta vun vầy ước mộng cuộc trăm năm
Bao dỗi hờn những ngày tháng xa xăm
Xin mang mãi trong tim lời nồng thắm
Ta nợ nhau những ân tình dĩ vãng
Sóng nước buồn theo năm tháng phôi pha
Cuộc tình đầu ngỡ đã cuốn đi xa
Anh nợ mãi ! Tình ơi, anh nợ mãi
!
Sydney, trong hoàng hôn !
Thương tặng PT❤️
Vũ Thạch