Hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2024
Thơ - BÓNG CHIỀU (30/08/2024 15:30 PM)
Sơn Nguyễn

Người cho tôi giấc mộng
Người mãi để tôi mong
 


Xin đời chút hy vọng
Tiếp đợi người cuối sông
 
Người vô tình, tôi nhớ
Hay tại vì ngu ngơ
Hay do chữ duyên nợ
Lại cam tâm đợi chờ
 
Mùa sang nhớ kết tủa
Mùa đi,lặng lẽ tôi
Cỏ nào thêm vàng úa
Mặc nỗi buồn lên ngôi
 
Tay mân mê lời hứa
Gió hạ chẳng ngủ trưa
Lá khô bay trước cửa
Trời lại đổ cơn mưa
 
Cũng tại nửa bài hát
Tôi quên tôi là ai
Trái tim đã đi lạc
Từng bước với nắng phai
 
Chiều lửng lưng giữa phố
Tình chẳng chịu trở về
Chiều loay hoay giữa phố
Từng bước chân não nề
 
Dẫu người không trở lại
Hay đã quên những ngày
Tôi thì xin giữ mãi
Với lời nào chẳng thay
 
Xuân vội vàng lần nữa
Hạ về chỉ một nơi
Thu hoài phơi lời hứa
Đông như chẳng chịu rời
 
Sợ những lời sáo rỗng
Sợ rằng vội vã yêu
Sợ chút gì lắng đọng
Sợ tôi với bóng chiều
 
Mai này về bến lạ
Xin mang hết hôm qua
Nằm bên cùng sỏi đá
Nhớ những lúc chiều tà.
 
30/8/2024
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - ÂM THỪA (16/09 13:42:16 PM)
Thơ - E M & T Ô I (16/09 13:39:53 PM)
Thơ - BÀI THƠ SAU BÃO (16/09 13:34:28 PM)
Thơ - NỖI ĐAU TRỞ MÌNH (14/09 15:56:12 PM)
Thơ - MÀU CỦA TRE CỦA TRÚC (10/09 10:16:47 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo