Hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2024
Thơ - Em lấy chồng (04/09/2024 07:34 AM)
TB

Em lấy chồng tình ta thành dang dở
Ngày cưới em anh chỉ biết có sầu.
 


Qùa anh mừng trong ngày lễ đưa dâu
Là vụn vỡ nỗi đau đang cào xé.
 
Ngày cưới em anh trở về lặng lẽ
Nhặt hoa rơi xác rụng vỡ bên hiên
Ôm suy tư nhung nhớ triền miên
Từng giọt đắng chứa chan vào đêm tối.
 
Anh nhớ em đêm từng đêm tóc rối
Cùng men tình chất chứa với niềm đau
Giữa canh thâu dốc cạn chén rượu mầu
Cắn bờ môi rách toang tươm giọt máu.
 
Em lấy chồng anh đuổi hình bắt bóng
Đêm vờ thua anh bắt kịp em rồi
Đưa tay dìu chỉ ngơ ngác mình thôi.
Bờ hạnh phúc vỡ oà vào thu chết.
 
Cảm tác.
TB
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - ÂM THỪA (16/09 13:42:16 PM)
Thơ - E M & T Ô I (16/09 13:39:53 PM)
Thơ - BÀI THƠ SAU BÃO (16/09 13:34:28 PM)
Thơ - NỖI ĐAU TRỞ MÌNH (14/09 15:56:12 PM)
Thơ - MÀU CỦA TRE CỦA TRÚC (10/09 10:16:47 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo