Phố nao bất chợt lạ
Giêng đầu ngõ rập rình
Chạp như vài ngày nữa
Lịch mới lại sang trang
Hương xuân về trước cửa
Gánh thêm cả nắng vàng
Nhộn nhịp từng con phố
Xanh,đỏ, tím, hồng chen
Rộn ràng từng góc chợ
Tiếng chào đón thân quen
Từng cội mai khoe nụ
Vạn thọ,cúc, hướng dương
Thược dược, đào có đủ ...
Bày biện khắp ngả đường
Xa xa bầy chim én
Nắng lan tỏa bốn bề
Sắc xuân như có hẹn
Tứ xứ như lại về
Tháng Chạp như rất vội
Một thoáng Giêng nôn nao
Màu xanh chen chúc lối
Nhà nhà đợi xuân vào
Mơ màng xuân năm ấy
Dù vuột khỏi tầm tay
Trong giấc ngủ mơ thấy
Tự hy vọng một ngày
Một thoáng nào chẳng cũ
Một chút hoài niệm xưa
Nhiều năm vẫn hiện hữu
Nhắm mắt ... ngỡ như vừa.
25/1/2025
Sơn
Nguyễn
|