Hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 9 năm 2024
Thơ - HOÀI NIỆM (18/09/2024 15:20 PM)
Sơn Nguyễn

Cuộc tình tan
chẳng buồn vì vội vã
Đã yêu người
chỉ biết là yêu thôi
 


Vòng tay lạ
vô tình chẳng xa lạ
Nụ hôn nào
tựa giết chết em rồi
 
Đêm cục cựa
tinh khôi trăng mười sáu
Xé toạc đêm
cho nước chảy về nguồn
Nương cùng đêm
với khoảng khắc cào cấu
Trăng thẹn thùng
xốc nổi đêm trần truồng
 
Hồn dò dẫm
để rồi không lạ lẫm
Bờ môi nào
đã tự đánh mất mình
Để cùng nhau
cắn từng miếng trái cấm
Vị hương tình
loang lổ vị hương tình
 
Chửa sang ngày
tựa như mất tất cả
Giọt lệ đầu
tô lại những hôm qua
Nụ hôn nào
ngấm ngầm ... hồn nghiêng ngả
Lời yêu thương
bất chợt theo chiều tà
 
Tháng năm còn
âm thầm tựa xóa dấu
Mỗi hoàng hôn
ngực trái lại quặn đau
Chút riêng mình
theo mùa vẫn cất giấu
Mấy thu về
ta lại chẳng bên nhau
 
Từng giấu lệ
cho cuộc tình tan vỡ
Một hình hài
gởi trọn trong giấc mơ
Thủy chung nào
luôn dành cho trót lỡ
Góc phố xưa
lạc lõng cứ vẫn chờ
 
Những hôm qua
chưa một lần tẩm liệm
Mùa tiếp mùa
cứ dai dẳng nhớ nhung
Giấu theo ngày
của làm riêng ... hoài niệm
Mặc vàng thu
trút lá một con đường.
 
15/9/2024
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - THƠ ĐỀ LÊN MÔI ĐỎ (18/09 15:22:41 PM)
Thơ - ÂM THỪA (16/09 13:42:16 PM)
Thơ - E M & T Ô I (16/09 13:39:53 PM)
Thơ - BÀI THƠ SAU BÃO (16/09 13:34:28 PM)
Thơ - NỖI ĐAU TRỞ MÌNH (14/09 15:56:12 PM)
Thơ - MÀU CỦA TRE CỦA TRÚC (10/09 10:16:47 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo