Nốt bổng ngân nga chờ góc chợ
Cung trầm réo rắt đợi nơi này
Mơ hoài viễn cảnh chiều ôm nắng
Mộng vẽ từng mùa gió với mây
Gởi cánh hoa về cho kẻ ... nhớ
Tình nao dấu kín đã bao ngày.
16/10/2024
Sơn
Nguyễn
Bài họa
Phạm Thu Thảo
TIẾC
Chừng như định số đã an bày
Gặp gỡ rồi xa tiếc lắm thay!
Từ buổi em về qua phố chợ
Sầu vương lối mộng khắp phương này
Hoàng hôn mắt đỏ buồn loang nắng
Vàng võ chiều trông nhạt bóng mây
Chẳng biết yêu rồi hay chỉ nhớ,
Mà tôi xao xuyến cả đêm ngày !?
Ghê chưa😆
Quá ghê. kkkk
Phạm
Thu Thảo