Hôm nay thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
Thơ - YÊU DUY NHẤT MÃI CHỈ EM THÔI (10/10/2024 11:43 AM)
Sơn Nguyễn

Nhìn sắc chiều loang chợt thấy buồn
Dù ai ... hứa giữ chẳng hề buông
 


Dù sau, chẳng trước lòng luôn muốn
Thoáng nụ cười thôi đã cuống cuồng
 
Áo trắng tinh khôi gởi lại trường
Tình thầm mấy hạ giấu lời thương
Bao mùa lặng lẽ giờ tan lớp
Chẳng nhớ chân côi mấy góc đường
 
Mấy hạ qua thềm chẳng hứa gì
Vì yêu chấp nhận một lối đi
Con đường mấy bận về ngang chợ
Đợi mãi ai kia chẳng thấy kỳ ...
 
Vẫn biết giờ em đã có chồng
Tim nào một nửa gởi sang sông
Niềm vui cứ tựa trôi về hướng
Chỉ ước tình mơ sẽ ngược dòng
 
Ôm đêm tưởng tượng với người ta
Đạo lý giờ đây bỏ góc nhà
Chỉ thích bày đêm rồi vội vã
Cung trầm nốt bổng một bài ca
 
Dìu nhau nhịp bước cõi thiên đàng
Với khát khao từng mãi cứ mang
Chẳng thiết ngoài sân màu nắng ráng
Ru hồn giấc ngủ cõi thiên đàng
 
Ước nửa trăm năm trọn một lần
Cùng đêm níu kéo những lâng lâng
Theo đêm trở lại trăng mười tám
Bỏ thế gian này mãi chẳng cần
 
Níu kéo thời gian để có nhau
Yêu em vẫn giống lúc ban đầu
Môi tìm vội vã hòa thân xác
Chẳng biết đêm tàn sẽ lạc đâu
 
Cần duy nhất mãi chỉ em thôi
Mặc nắng ru chiều phía cuối đồi
Mặc vết chân chim hằn khóe mắt
Yêu duy nhất mãi chỉ em thôi
 
Cứ mỗi hoàng hôn lại nhớ người
Tình nào ngược hướng vẫn hai nơi
Ôm đêm mộng mị dù trăng khuyết
Muốn đổi ngày sau lấy nụ cười.
 
09/10/2024
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TÌNH GIÀ (18/10 09:27:12 AM)
Thơ - GỞI (18/10 09:24:15 AM)
Thơ - QUÁ CHÉN (18/10 09:20:46 AM)
Thơ - SÁM HỐI (16/10 07:43:37 AM)
Thơ - THÓI ĐỜI (16/10 07:40:28 AM)
Thơ - CÕI VÔ THƯỜNG (14/10 14:43:17 PM)
Thơ - TẤU KHÚC TRÁNG CA (12/10 13:21:43 PM)
Thơ - HƯƠNG TÌNH CŨ (12/10 13:19:16 PM)
Thơ - Tình trong mộng . . . (10/10 11:41:46 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo