Hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2024
Thơ - XIN NGƯỜI HÃY QUÊN MAU (20/10/2024 07:21 AM)
Sơn Nguyễn

Ba năm học
người kia cứ như mãi
Vẫn âm thầm
chẳng ngại một lối đi
 


Lời trong gió
theo chiều cứ thầm thì
Làm cái đuôi
người ta chưa lần nản
 
Xếp tập, vở
em vẫn tuổi trăng sáng
Hiếu làm đầu
em lặng lẽ sang sông
Trong hành trang
còn đó tuổi má hồng
Rồi ngượng nghịu
khi gọi là chồng vợ
 
Em cứ nghĩ
gia đình do duyên nợ
Một giấc mơ
sẽ mãi chẳng đổi thay
Đêm với đêm
nghiêng ngả với vị say
Góc trời tây
chỉ gió mây phiêu lãng
 
Thuyền cập bến
mới thôi giờ đã cạn
Chiều chưa về
em hốt hoảng nhận ra
Những gì muốn
giờ như gió lướt qua
Một góc nhà
vẫn đêm, ngày tách biệt
 
Len lén lệ
chỉ vầng trăng khuya biết
Mực tím vừa
dấu chấm hết sang trang
Từ suy nghĩ
và đến lúc ngỡ ngàng
Ôi phủ phàng
cho những đêm ân ái
 
Hụt hẫng đầy
rồi tiếp hụt hẫng mãi
Hạnh phúc nào
tựa đóng lại riêng em
Tiếng gió hờn
gọi lạnh về bên thềm
Em chợt nhớ ...
môi mềm như mằn mặn
 
Giấc mơ vẫn ...
giờ đây như đã chẳng
Một nỗi buồn
nấn ná mãi không rời
Giả tạo cười
khỏa lấp những hợt hời
Đổi tinh khôi
nhận lại những gian dối
 
Vô tình gặp
người xưa ... như vẫn đợi
Chuyện một thời
cứ tựa mới như vừa
Biết người ấy
đến giờ vẫn như xưa
Vẫn độc thân
chưa một lần tận hưởng
 
Người ấy nói
em hằn sâu tâm tưởng
Những yêu thương
còn đó đến hôm nay
Môi chưa nếm
vị nào âm ỉ say
Chẳng ai hay
mới chiều đã gặp lại
 
Mắt xa xăm
để rồi lòng tê tái
Những trái ngang
vẫn chẳng chịu buông tha
Cắn chặt môi
len lén nhìn người ta
Những hôm qua
vẫn còn trong ánh mắt
 
Muốn chạy trốn
không chấp nhận sự thật
Tim nhói đau
quặn thắt nghe những lời
Cung đường đầu ...
thôi xin cuối cuộc đời
Sẽ cho em
một nụ cười mỹ mãn
 
Dẫu trước ngõ
chiều buông và nắng ráng
Mặc thời gian
sẽ cạn vào ngày mai
Hay sắc hoa
theo năm tháng tàn phai
Một con đường
chỉ hai ta sánh bước
 
Em cũng muốn
nhưng làm sao mà được
Tiếng gia đình
vẫn bó buộc bao năm
Chỉ trăng khuyết
mới nghe tiếng khóc thầm
Một tờ giấy
tựa giam cầm cho đến
 
Dẫu muộn màng
lại gặp nhau không hẹn
Lúc sang sông
ba năm đã ... chẳng quên
Ai có ngờ
khoảng khắc cũ lại bên
Giọt lệ buồn
cho cái tên năm ấy
 
Cám ơn người
những gì giờ đã thấy
Đạo lý xiềng
xin người hãy quên mau
Nếu kiếp này
ta mãi chẳng có nhau
Muốn kiếp sau
em là người duy nhất.
 
18/10/2024
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TÌNH GIÀ (18/10 09:27:12 AM)
Thơ - GỞI (18/10 09:24:15 AM)
Thơ - QUÁ CHÉN (18/10 09:20:46 AM)
Thơ - SÁM HỐI (16/10 07:43:37 AM)
Thơ - THÓI ĐỜI (16/10 07:40:28 AM)
Thơ - CÕI VÔ THƯỜNG (14/10 14:43:17 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo