Hôm nay chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2024
Thơ - DẪU MAI NÓ BỊ LẠC ĐƯỜNG . . . VẪN ĐI (22/06/2024 08:35 AM)
Sơn Nguyễn

Em nào có phải Thúy Kiều
Nó như len lén giấu điều nơi xa
 


Em thì chẳng giống Hằng Nga
Nó như quay quắt cõi ta bà này
 
Em như hiện hữu từng ngày
Chờ hương cuối phố về đây cột tình
Biển vờn, sóng chẳng im thinh
Sao em lại để bóng hình chẳng đôi
 
Em trong suy nghĩ lâu rồi
Mắt như sợ lúc nắng trôi theo chiều
Lối từng lặng lẽ đìu hiu
Nó buồn ... nó đã vội yêu một người
 
Đêm non treo nhớ giữa trời
Lật đêm để thấy nụ cười hôm qua
Kéo đêm giữ bóng đàn bà
Gửi vào đêm những thật thà riêng ai
 
Ngày như ngắn để đêm dài
Mộng nào lót gối miệt mài ngóng trông
Nửa hồn tự bỏ sang sông
Nửa còn vẽ mộng bế bồng xa xăm
 
Yêu em gánh hết lỗi lầm
Từng đêm chờ ghép chữ trăm năm mòn
Mặc em chỉ sót chút hương
Dẫu mai nó bị lạc đường ... vẫn đi.
 
21/6/2024
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - MẸ XƯA (08/09 05:10:15 AM)
Thơ - TRỐNG VẮNG (08/09 05:08:08 AM)
Thơ - HÓA THÂN (08/09 05:05:57 AM)
Thơ - KHÔNG ĐỀ số 2 (06/09 18:24:02 PM)
Thơ - Em lấy chồng (04/09 07:34:51 AM)
Thơ - TÌNH LỖI (04/09 07:32:32 AM)
Thơ - D Ạ C A (02/09 14:08:01 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo