Trải bao số kiếp không thay đổi
Tình cũ như là mới hôm qua
Em ngồi chải tóc bên bờ suối
Soi ánh trăng đời bao gió mưa
Chông chênh lần bước tay lụ khụ
Chải cuộc đời hay chải nổi ước mơ!
Nụ hôn em tặng sao bừng sáng
Giọt nước mắt già khơi dấu xưa
Sao em vẫn trẻ như mười tám?
Dẫu cuộc đời em tuổi bảy mươi
Miệng móm lưng còng tình không oải!
Thả sức rong chơi hết khúc đời
Cụ ông lực lưỡng như trai trẻ
Tình của cụ bà vẫn ngất ngây
Sau cuộc mây mưa đêm tuyệt diệu
Chúng mình vẫn trẻ giống như xưa
Miệng cười móm mém em thoả mãn
Anh vẫn cười em giống trẻ thơ./.
Thach
Lam Huynh
(Ảnh
minh hoạ lấy trên mạng: Tình Già)