Năm Rồng như lộn số rồi
Vui giờ xa xỉ và trôi chốn nào
Tháng ngày chỉ biết ước ao
Đêm mòn mỏi mắt, đêm thao thức ... buồn
Năm Rồng tròn trịa số không
Phố xưa cứ mãi lòng vòng mình ta
Bình minh vừa mới ... đã nhòa
Mắt vô hồn nhặt xác hoa bên lề
Năm Rồng thiệt quá ê chề
Bán buôn ế ẩm bốn bề lạnh tanh
Nợ đời đè chiếc áo manh
Chồi non bật khóc trên cành lá rơi
Một năm đầy rẫy tả tơi
Chút gì âm ỉ, nửa đời rong rêu
Lổ loang nắng, thoảng thoang chiều
Ngả nghiêng, nặng bước liêu xiêu giữa đèo
Mong năm Rắn sớm thoát nghèo
Một năm mới sẽ hết èo uột bên
Một năm mới chẳng muộn phiền
Giấc mơ đã đợi từng đêm chẳng còn
Mong năm Rắn sẽ được hơn
Cuộc đời những tiếng cám ơn thôi mà
Mong năm Rắn, trọn bài ca
Mắt cười với giọt nắng tà trước sân
Lộc,tài theo với cánh xuân
Én về chở hết thăng trầm hôm qua
Bình yên, hạnh phúc muôn nhà
Mua may bán đắt để bà con vui.
28/1/2025
Sơn
Nguyễn