Hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2024
Thơ - VẪN EM VỚI NGỌN ĐÈN ĐƯỜNG BAO NĂM (02/09/2024 14:22 PM)
Sơn Nguyễn

Phố từng giờ lại quạnh hiu
Mãi loay hoay với cuộc yêu lỗi lầm
 


Để rồi đặc quánh vết bầm
Người đi để nửa trăm năm vướng chiều
 
Thời gian nhuộm mỗi màu rêu
Ngóng trông mòn mỏi với điều hôm qua
Sắc như theo với hương hoa
Ngoái tìm ... quay quắt ... cõi ta bà này
 
Đêm nghe hơi thở cỏ cây
Tiếng côn trùng tựa đoạ đày mỗi đêm
Nghịch mùa đông lạnh ghé bên
Bao mùa mưa chẳng xóa tên một người
 
Chân thường lững thững về nơi
Lá khô vùi lấp một thời thưở nao
Nỗi đau vỡ những ngọt ngào
Vẫn cơn gió chướng khẽ vào vòng tay
 
Mắt xa xăm, mắt lại cay
Nhớ nhung bung kén phủ đây bao lần
Cùng đêm hứng giọt lệ trăng
Ngày sau cứ sợ nếp nhăn cuộc đời
 
Lối nào ai hứa một lời
Đất như hoá đá, chẳng vơi nỗi buồn
Người đi, tình đợi mỗi phương
Vẫn em với ngọn đèn đường bao năm.
 
1/9/2024
Sơn Nguyễn
 
Bài hoạ Phạm Thu Thảo

 
MUỘN MÀNG
 
Hương xưa dấu cũ xa xăm
Giật mình năm tháng âm thầm qua nhanh
Vẫn con phố cũ cùng anh
Chia nhau nỗi nhớ nhoà dần ước mơ
 
Cách xa từ độ hững hờ
Mặc tình mưa trút ngập bờ sông tương
Dẫu người lòng chẳng tơ vương
Ngày vui thoáng chốc gieo buồn trăm năm
 
Khuyết trăng mong mỏi nguyệt rằm
Có xa mới nhớ yêu thầm mới hay
Đường xưa phố cũ từng ngày
Mình anh lặng lẽ đong đầy nhớ nhung
 
Quán quen thương buổi tương phùng
Bi ca ai rót mông lung não nề
Đắng thêm từng giọt cafe
Cố nương mộng ảo mơ về bên em
 
Thương người một nét môi duyên
Muộn màng ván đã đóng thuyền biệt tăm
Nhạn về cuối nẻo xa xăm
Niềm đau phong kín giữa nghìn xót xa.
 
Phạm Thu Thảo
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - ÂM THỪA (16/09 13:42:16 PM)
Thơ - E M & T Ô I (16/09 13:39:53 PM)
Thơ - BÀI THƠ SAU BÃO (16/09 13:34:28 PM)
Thơ - NỖI ĐAU TRỞ MÌNH (14/09 15:56:12 PM)
Thơ - MÀU CỦA TRE CỦA TRÚC (10/09 10:16:47 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo