Thơ - VẪN MỘT MÌNH
(14/03/2023 04:40 AM) |
Sơn Nguyễn
Trời se lạnh,
sương đêm dường như tựa
Phố trở mình,
khung cửa vẫn im thinh
|
|
Giọt nắng sớm
theo ngọn gió rập rình
Vẫn một mình
ngóng chờ cùng ngày mới
Lại vẫn đợi,
thêm một ngày vẫn đợi
Mặc ai kia
đã quên lời hứa nào
Đếm bao mùa
màu sắc phủ xanh xao
Những ngọt ngào
tựa theo chiều lạc lối
Bởi ta vội
thoáng nào ta lại vội
Ngã ba đường
gánh tội lỡ thương thầm
Đêm mộng mị
tâm bịnh với xa xăm
Cơn sóng ngầm
nhớ nhung cứ chực vỡ
Người đã hứa
rồi dường như người nợ
Ta thật thà
chờ mãi một vòng tay
Người đã hứa
rồi sẽ có một ngày
Góc phố cũ
hàng cây như trút lá
Vẽ giấc mơ
để rồi tự vấp ngã
Đón tháng ba,
lối cũ vẫn một mình
Chút tình câm
đơm nụ cõi u minh
Tiễn tháng hai
giữ lại những tin nhắn.
Cảm ơn Nhạc sĩ Trường Tử Ka
chấp cánh cho bài thơ được thăng hoa.
1/3/2023
Sơn
Nguyễn
|
Trở
về
|
|