Hôm nay thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024
Thơ - Tình trong mộng . . . (10/10/2024 11:41 AM)
Huycan@

Hết duyên rồi người quay lưng vội vã
Ta lặng thầm đong đếm những niềm đau.
 


Tình vỡ tan tim gầy guộc nát nhàu
Hồn xơ xác ôm nỗi buồn khắc khoải
 
Giờ còn lại những tháng ngày hoang hoải
Ta thẩn thờ đi chẳng biết về đâu
Ai đổi thay cho đời bỗng úa sầu
Ta chua xót tiếc cuộc tình da diết
 
Thôi hãy quên dẫu lòng còn tha thiết
Ta quay về căn gác vắng buồn tênh
Uống thật say mơ ân ái bồng bềnh
Thời gian sẽ khép vết thương lòng lại
 
Và Ta sẽ không còn yêu khờ dại
Không để buồn, nhung nhớ lạc trong tim
Không đớn đau ngơ ngẩn chỉ im lìm
Ta đã có ... cuộc tình trong giấc mộng.
 
Huycan@
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TÌNH GIÀ (18/10 09:27:12 AM)
Thơ - GỞI (18/10 09:24:15 AM)
Thơ - QUÁ CHÉN (18/10 09:20:46 AM)
Thơ - SÁM HỐI (16/10 07:43:37 AM)
Thơ - THÓI ĐỜI (16/10 07:40:28 AM)
Thơ - CÕI VÔ THƯỜNG (14/10 14:43:17 PM)
Thơ - TẤU KHÚC TRÁNG CA (12/10 13:21:43 PM)
Thơ - HƯƠNG TÌNH CŨ (12/10 13:19:16 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo