Có đôi lúc ta muốn mình chết quách(?)
Sống ở đời cũng chả thiết tha chi!
Có đôi lúc ta lừa ta dữ dội
Lừa người thân lừa xã hội lừa tình
Ta quay mặt xem xung quanh là quỷ dữ
Bốn mặt đời kẻ múa vuốt đứa nhe nanh
Lột mặt nạ bỗng nhiên ta hiền thục
Mỗi bước đi ta lần hạt mân côi
Miệng đọc kinh cầu nguyện hoang đường
Ai tin được lời thì thầm của quỷ?
Ta ăn bẩn miệng hôi tanh mùi máu
Của cải vô tay ta sạch bách không còn
Cuối cuộc đời ta mới biết ăn năn
Thì đã muộn cõi A Tỳ giang tay đợi./.
Thach
Lam Huynh
(Ảnh
minh họa: trước toà án quan tham sụt sịt khóc)