Hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024
Thơ - THẾ GIỚI LẠI BỎ TÔI (22/01/2023 06:26 AM)
Sơn Nguyễn

Gặp lại nhau
có lẽ dó duyên nợ
Chút vội vàng,
chút trót lỡ chưa phai
 


Ươm mùa nhớ
bao năm cứ cõng hoài
Những dai dẳng
ngấm ngầm trong ngày tháng
 
Đến bên nhau
khi chiều treo nắng ráng
Sắc hạ nào
nấn nán mắt ngây thơ
Đứng cạnh nhau
tim lạc nhịp ... vu vơ
Ước có lại
tuổi ngu ngơ áo trắng
 
Duyên không nợ
cuộc tình nào đã chẳng
Nụ cười buồn
khi giọt nắng khẽ phai
Lời hứa nào,
nửa tình chờ ngày mai
Một vòng tay,
một lần như đã lỡ
 
Buông tất cả
cùng hòa quyện hơi thở
Phút giây nào
khe khẽ trở lại bên
Cơn sóng ngầm
từng đợt vỗ mạn thuyền
Những đạo lý,
xích xiềng rồi như chẳng ....
 
Mắt cố gắng
níu kéo từng giọt nắng
Em thoáng buồn ...
vội cắn chặt bờ môi
Đường hai lối ...
thế giới lại bỏ tôi
Bước chân côi
bóng hình ai đè nặng.
 
19/1/2023
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - GIANG HỒ VẶT (05/03 11:48:54 AM)
Thơ - THƠ EM (05/03 11:46:03 AM)
Thơ - LÀM SAO QUÊN (05/03 11:44:03 AM)
Thơ - Nắng tháng Ba . . . (05/03 11:42:05 AM)
Thơ NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ (02/03 08:35:14 AM)
Thơ - BỤI THỜI GIAN . . . (28/02 06:57:26 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo