Anh nơi đâu cho thương nhớ ngập lòng
Ngày Phụ Nữ em đơn côi hờn tủi.
8/3 mọi người vui như hội.
Bên người thân sánh bước với hẹn hò
Tay trong tay dắt dìu nhau trên
phố
Hạnh phúc ngập tràn trên mắt trên môi.
Những bó hoa thật rực rỡ xinh tươi.
Nồng nàn quá với muôn vàn lời chúc
Họ trao nhau bao đắm say hạnh phúc
Chỉ riêng em nơi góc phố lặng thầm.
Chẳng có ai chăm sóc với quan tâm.
Nên thui thủi tìm quên trên facebook
Em vay mượn mỗi người một lời chúc
Làm niềm vui cho bớt nỗi nhớ anh.
Lần tìm về miền kí ức màu xanh.
Để càng thấy trái tim thêm giá lạnh
Ngày Phụ Nữ em lẻ loi cô quạnh
Bên trang thơ nghe nước mắt nhạt nhoà.
Lê Thuỷ
Trúc