Thấp thỏm bao mùa ai trở lại
Ru ngày với tháng dỗ chờ mong
Vẫn giữ riêng mình những lá thơ
Duyên đưa nợ vướng chẳng tình cờ
Hương nào trót lỡ ... giờ ngang trái
Một nửa đời trôi một chút mơ
Một chút hôm nào vẫn giữ đây
Dù chiều giọt nắng chẳng còn đầy
Dù đêm rỗng tuếch hồn thui thủi
Một chút hôm nào ... mắt lại cay
Người đi gửi đủ trọn niềm đau
Nguyệt khuyết bên mành rọi nhỉ nhàu
Tiếng khóc côn trùng nghe ảo não
Căn phòng gió lạnh phủ đêm thâu
Một chút tình xưa một chút buồn
Âm thầm nhớ lại lệ hờn tuôn
Ngoài sân chiếc lá không từ biệt
Một chút hôm nao bất chợt luồn
Chẳng trách ai kia lần vội vã
Ươm hoài niệm cũ với người ta
Vai gầy guộc cõng màu chung thủy
Kỷ niệm xanh rêu ... mãi thật thà
Mặc tình còn nửa ... nhạt nhòa
Giữ hoài một chút hôm qua cuối đời.
17/1/2022
Sơn
Nguyễn