Hôm nay thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024
Thơ - TỪ DẠO ẤY (20/03/2023 05:55 AM)
Sơn Nguyễn

Quán cũ chân về ... chỉ gió mây
Mơ màng ước được thuở sum vầy
 


Người xưa đã hứa tình luôn mãi
Sắc hạ theo mùa chẳng đổi thay
 
Phố vẫn hoang vu từ dạo ấy
Cung đường ngóng đợi mỗi từng ngày
Buông chiều nắng khóc hồn tan vỡ
Khẽ chạm hôm nào ... mắt chợt cay.
 
18/3/2023
Sơn Nguyễn
 
Bài hoạ Phạm Thu Thảo
 
XÓT XA
 
Nhân thế bèo dâu một thoáng mây
Tìm đâu mùa cũ phút vui vầy
Thâm tình ngăn cách xa vô tận
Nghĩa trọng vùi chôn bởi đổi thay
 
Chốn cũ đơn côi chân bỗng ngại
Nơi nao lạc lõng nhớ bao ngày
Xót xa năm tháng trong hoài niệm
Ký ức chồng lên lệ bỗng cay.
 
Phạm Thu Thảo
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - VÀ CHỈ MUỐN. . . (28/03 14:06:46 PM)
Thơ - Tháng ba cao nguyên (28/03 14:04:47 PM)
Thơ - GIANG HỒ VẶT (05/03 11:48:54 AM)
Thơ - THƠ EM (05/03 11:46:03 AM)
Thơ - LÀM SAO QUÊN (05/03 11:44:03 AM)
Thơ - Nắng tháng Ba . . . (05/03 11:42:05 AM)
Thơ NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ (02/03 08:35:14 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo