Thuyền tình neo bến bên sông
Dư âm khẽ chạm, khắc lòng chẳng thay
Ngày đêm lặng lẽ phơi bày
Nhiều năm đi nữa vẫn say nụ cười
Đợi chờ phiên cuối chợ đời
Chỉ mong cơ hội nói lời với ai
Hững hờ trước ngõ nắng phai
Bên lề cỏ úa khóc hai con đường
Chợ nào phố lén yêu thương
Khát khao muốn được chút hương tóc chiều
Trước sau trọn vẹn chữ yêu
Phép màu được ... ước một điều mà thôi
Mắt như gieo nụ xa xôi
Chờ hoa nở rộ trên môi một người
Dẫu hôm nay vẫn một tôi
Lang thang gót mỏi để rồi đợi thêm
Theo mây gió lẻn cạnh bên
Âm thầm mang cả gửi đêm giữ ... chờ .
16/11/2023
Sơn
Nguyễn
Bài hoạ
Phạm Thu Thảo
NHỚ
NHUNG NĂM THÁNG GẬP GHỀNH CÂU THƠ
Phố gầy buông hạt nắng mơ
Đường xa cách trở mộng hờ nhớ mong
Duyên ai chưa thắm phai hồng
Lời yêu muốn tỏ đếm đong từng ngày
Một lần tay chạm bàn tay
Môi mềm chưa uống đã say hương nồng
Phận người như buổi chợ đông
Tình cờ gặp gỡ hoà dòng nhân gian
Hờn đêm giấc ngủ muộn màng
Chập chờn mộng mị trăng tàn lụn canh
Dẫu gì người cũng người dưng
Muốn quên cũng khó muốn gần dễ đâu
Phải nào cách trở sông sâu
Đò ngang tách bến giang đầu lỡ xuân
Mà xa có đến vạn lần
Mong câu hội ngộ lại ngần ngại thôi
Trái ngang duyên bấy người ơi
Gieo chi tôi một nụ cười thế em
Tình riêng thổn thức con tim
Nhớ nhung năm tháng gập ghềnh câu thơ.
Phạm
Thu Thảo