Làm người chấp nhận chê bai.
Tu tâm sửa tánh ngày mai nên người.
Dẫu cho ai có chê cười.
Nói lời xin lỗi thì người thứ tha.
Cho nên không dám ba hoa.
Không vui quá lố để mà người chê.
Dẫu vui cũng biết đường về.
Về trong tĩnh lặng chẳng hề bận tâm.
Buồn vui lặng lẽ âm thầm.
Vẫn luôn hoan hỉ ươm mầm yêu thương.
Miễn sao chọn đúng con đường.
Luôn luôn hướng thiện khiêm nhường vẫn hơn.
Thôi thì buông hết giận hờn.
Cho lòng thanh thản hết cơn buồn phiền.
6:01 PM California 16/05/2022
#manhlannguyen
Mạnh Lân
Nguyễn