Khi là hạt sương sa
Khi là cơn sóng biển
Tôi chỉ là giọt nước
Không nuôi nổi được hoa
Không làm cây đơm lá.
Không giảm cơn nắng hạ
Không sưởi ấm mùa đông
Nhưng xin làm giọt nước
Ở giữa vùng sa mạc
Rớt trên đôi môi khô
Ở giữa vùng khô hạn
Báo tin trời sắp mưa
Ở cuối cùng ngọn lá
Gợi ý cho thi nhân
Thân tôi là giọt nước
Khí, sương hay nước, tuyết
Tôi thay hình đổi dạng
Khoác lên nhiều chiếc áo
Nhưng tôi vẫn là tôi
Cuộc đời vốn vô thường
Không gì là vĩnh cửu
Ngoại trừ linh hồn tôi
Mỗi mùa một chiếc áo:
Nước, tôi reo mình trong suối
Mây, nhảy múa với vầng trăng
Sương, lấp lánh trên cành lá
Tuyết, trang điểm cả bầu trời
Đôi khi tôi tự hỏi
Nước, mây, hay sương, tuyết
Cái nào là tên tôi
Hình dạng tôi thế nào
Nặng nhẹ cao hay thấp
Màu sắc nào là tôi
Sắc bất dị không, không bất dị
sắc
Từ không mà tôi đến
Từ không tôi trở về
Chẳng khởi đầu, không kết
thúc,
Chẳng sinh, cũng chẳng diệt
Cuộc đời vốn vô thường
Sinh ký, rồi tử quy.
10/08 2020 - Huỳnh Kim Ngân Kỷ niệm almos giác ngộ sau 2 lần
meditation ở U.S. .
|