Giấc mơ nào chẳng chịu phai
Nhớ nhung chì chiết vết chai sạm nào
Hàng cây trước ngõ xanh xao
Hôm qua lấp lửng ... nghẹn ngào, mắt cay
Lá vàng ươm mộng thơ ngây
Nỗi buồn như chất đủ đầy phút giây
Người đi lệ níu đổi thay
Níu hơi hướm để mãi ngày trong đêm
Người đi hồn nửa chênh vênh
Chút gì thẩm thấu, nửa bên chực rời
Buông chiều nắng lại ra khơi
Duyên nào một thuở,tả tơi chốn này
Thì thôi phơi tiếp vết trầy
Cứ trông ngóng đợi dẫu lay lắt,hờn
Đêm nằm nhớ lại nụ hôn
Phút trăng non vội ... dệt buồn hôm nay
Ngược về một thoáng gió mây
Góc nào chăn, gối ngất ngây .... âm thừa.
17/6/2022
Sơn
Nguyễn