Phía bên trái cứ đập mãi không nguôi.
Rồi tất cả như cuốn phim quay chậm.
Mới hôm nao tình dạt dào say đắm.
Mình trao nhau bao tình tứ ngọt ngào.
Dẫu chỉ là em mơ mộng chiêm bao.
Mỗi khi nhận từ anh những biểu cảm.
Anh dịu dàng và cũng thật
lãng mạn.
Nụ hôn nồng gửi gió .. những vòng ôm ....
Hay tặng em lời chúc mỗi chiều hôm.
Vui vẻ nhé và đêm về ngon giấc.
Dẫu cả ngày em lo toan tất bật.
Nhưng lúc nào lòng cũng nhớ đến anh.
Buổi sáng nay mây trắng khắp trời xanh.
Nắng thật ấm nhớ vòng tay yêu dấu.
Người đàn ông trong anh luôn chu đáo.
Vẹn thuỷ chung xem nặng nghĩa tào khang.
Nên yêu anh dẫu tha thiết nồng nàn.
Em giấu kín vào trái tim mơ mộng.
Dẫu nhớ thương có làm em trông ngóng.
Gởi vào thơ nhắn gió chút vu vơ.
Vô tình anh có đọc chớ nghi ngờ...
Bởi anh mãi là người yêu trong mộng.
Lê Thuỷ
Trúc