Hôm nay thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024
Thơ - THU CHỜ (22/09/2022 10:10 AM)
Lê Thuỷ Trúc

Góc phố nhỏ mình em nơi ghế đá.
Lá vàng rơi ngập lối dáng hao gầy.
 


Không có anh em buồn lắm chiều nay.
Cơn gió thoảng sắt se về vây kín.
 
Nỗi vắng xa vùng trời mây giăng tím.
Mong anh về dành dỗ những môi hôn.
Anh mau về lau mắt biếc lệ tuôn.
Cho hờn dỗi miên man làn tóc rối.
 
Chiều chậm buông đưa hoàng hôn vào tối.
Anh của em còn mãi tận phương nào.
Nghe đâu đây tiếng lá vỡ lao xao.
Em vội ngỡ bước chân anh về đến.
 
Thoáng xa xa đường phố đã lên đèn.
Em trở gót mà nghe hồn trĩu nặng.
Mùa thu ơi bao lá rơi thầm lặng.
Là bấy nhiêu mong nhớ gửi cho người.
 
Lê Thuỷ Trúc
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - EM VÔ TÌNH (20/04 09:12:58 AM)
Thơ - TUỔI THƠ TA NGÀY ẤY (18/04 10:09:43 AM)
Thơ - TRÓT YÊU (16/04 12:36:39 PM)
Thơ - CHUNG TÌNH (16/04 12:34:40 PM)
Thơ - SAO CŨNG ĐƯỢC (14/04 08:34:55 AM)
Thơ - TRÓI BUỘC (14/04 08:32:51 AM)
Thơ - NÓI VỚI CON (12/04 10:08:24 AM)
Thơ - CHẲNG MUỐN TU (12/04 10:06:27 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo