Hôm nay thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023
Thơ - LẠC LÕNG (06/05/2022 04:24 AM)
Sơn Nguyễn

Dẫu hôm nay ......
ngày mai tiếp tục đợi
Một lối về,
ta lại sẽ có nhau
 


Mặc chiều buông
hay tóc rối nhuốm màu
Chẳng đổi thay
giây phút đầu vội vã
 
Những hôm nào
ngấm ngầm tự nghiêng ngả
Giấc mộng vờn
hối hả lướt qua song
Tình mới chớm
đã vội vã bỏ dòng
Chẳng còn gì
ngoài ngóng trông ... mắt lệ
 
Một lối đi
giờ đây bước chân lẻ
Tận tâm can
giằng xé tháng ngày xưa
Lời yêu thương
cứ tựa những giọt mưa
Giăng mắc nhớ
cùng bao mùa ... lạc lõng
 
Ừ thôi đợi
vẽ tô thêm hy vọng
Tận sâu lòng
những kỷ niệm chẳng phai
Thời gian lướt,
từng giọt lệ lăn dài
Một vết chai
phơi mình cùng sỏi đá.
 
1/5/2022
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - THÌ THẦM VỚI GIÓ (30/05 10:02:36 AM)
Thơ - KHẾ ƯỚC TRĂM NĂM (30/05 10:00:54 AM)
Thơ - BÊN LỀ CÕI MƠ (28/05 08:37:43 AM)
Thơ - NÍU (26/05 13:04:06 PM)
Thơ - CỨ NGỠ (26/05 13:02:12 PM)
Thơ - TẠI CƠN GIÓ (24/05 10:24:37 AM)
Thơ - MẸ ƠI! CẢM ƠN MẸ! (24/05 10:22:40 AM)
Thơ - DƯ ÂM NGÀY CŨ (22/05 05:52:42 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo