Vầng trăng khuyết chỉ còn lại một nửa
Biển cũng buồn chẳng cơn sóng nào xô
Anh đi rồi thành phố bỗng bơ vơ
Đêm như cũng mịt mờ trong sương phủ
Chỉ mình em đi trên đường buồn rũ
Ngọn gió nào se sắt nhắc tên anh
Anh đi rồi để nhung nhớ vây quanh
Xa tít tắp cuối chân trời li biệt
Ở nơi đó anh nào đâu có biết
Thành phố buồn vẫn gọi nhắc tên anh
Anh đi rồi hoa lá chẳng còn xanh
Chim biếng hót khúc tình nồng mỗi sáng
Mây lang thang những chiều bay bãng lãng
Mong anh về dù chỉ một lần thôi...
Lê Thủy
Trúc