Hôm nay chủ nhật, ngày 16 tháng 2 năm 2025
Thơ - MAI CHIẾU THỦY (10/01/2025 14:02 PM)
Doan Phuong

Tối như đêm ba mươi
Thơm quá để tôi tìm
 


Em là ai mà ngập ngừng bẽn lẽn
Mùi hương kia len lén quanh nhà?
Thơm trong mơ rồi sớm mai thức dậy
Mùi hương nào quen lạ dẫn tôi đi
 
Bối rối như tình yêu bắt gặp
Trắng tinh khôi em còn run rẩy lá
Mới hôm nao em nhỏ xíu em sang…
Em đó ư, hở nụ hoa thơm tối?
Má thơ ngây trong trẻo hồn thiếu nữ
 
Em đã trổ xuân thì
Dịu dàng nhỏ nhắn hỡi người xinh
Chào em, tiểu thư Mai Chiếu Thủy!
Mắt nai còn thẹn chẳng ngước nhìn...
 
080122 Doan Phuong
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - LỆ NHẠT NHÒA (30/01 08:43:59 AM)
Thơ - Â M X Ư A (30/01 08:37:26 AM)
Thơ - CÓ MỘT NGƯỜI (28/01 08:36:16 AM)
Thơ - CHỈ MỖI XUÂN (28/01 08:33:37 AM)
Thơ - HOÀI NIỆM XƯA (26/01 06:50:40 AM)
Thơ - Thương Mẹ Hiền (26/01 06:48:20 AM)
Thơ - TỨ TUYỆT (24/01 07:39:44 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo