Hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024
Thơ - HÃY CHO NHAU NIỀM TIN (02/02/2023 04:44 AM)
Lê Thủy Trúc

Có người luôn nói tiếng yêu tôi.
Nhưng vẫn lả lơi với bao người
 


Tôi đã đôi lần không nghĩ đến
Xem như lời đùa vui thế thôi.
 
Tôi vẫn tin anh và vẫn yêu.
Bằng cả trái tim thương nhớ nhiều
Dù nỗi hờn ghen luôn quặn thắt
Dằn vặt hồn tôi những buổi chiều.
 
Tôi tự vỗ về hãy quên đi.
Đừng cho lệ đắng ngập bờ mi
Đừng cho buồn tủi làm phai úa.
Làm vỡ tan mau những hẹn thế.
 
Có nỗi buồn nào hơn nữa không.
Rất muốn tin yêu trọn tấm lòng
Sao anh lại khiến nghi ngờ mãi.
Hờn ghen lụn tắt mối tình nồng.
 
Lê Thủy Trúc
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - GIANG HỒ VẶT (05/03 11:48:54 AM)
Thơ - THƠ EM (05/03 11:46:03 AM)
Thơ - LÀM SAO QUÊN (05/03 11:44:03 AM)
Thơ - Nắng tháng Ba . . . (05/03 11:42:05 AM)
Thơ NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ (02/03 08:35:14 AM)
Thơ - BỤI THỜI GIAN . . . (28/02 06:57:26 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo