Tạ ơn biết mấy cho tròn,
Ngài thương gìn giữ qua muôn ác thần.
Tạ ơn cha mẹ song thân
Cả đời lao nhọc ân cần dưỡng nuôi
Mẹ cha đã khuất núi rồi
Nhớ ơn con nguyện sống đời yêu thương.
Biển trần gian lắm gian truân,
Con ngây thơ với phù vân cuộc đời,
Không như con nghĩ Chúa ơi,
Đời gian dối quá dập vùi ước mơ,
Bẽ bàng bàng trong cả nắng mưa,
Khiêm nhường chịu đựng đời thừa đắng cay,
Khổ đau khi trắng hai tay,
Con tìm về Chúa xin Ngài xót thương.
Ngoi lên từ những đoạn trường,
Rèn con tâm tánh yêu thương cuộc đời,
Không tình cờ, ở mọi nơi,
Những người con gặp, những người giúp con.
Tạ ơn con gắng sức hơn,
Dẫu hoàng hôn đến vẫn còn hồng ân,
Nhận ra trong những khó khăn,
Yêu thương Ngài mãi ân cần dẫn đưa.
Tay con nhỏ bé sao vừa,
Vẫn xin dâng Chúa thời giờ của con.
Kim Hải
Phạm Thị
Sinh
nhật 70 năm hồng ân