Người quay lưng chẳng từ biệt một lời
Không muốn khóc mà lòng đau như xé.
Tiếng mưa đêm nghe như ngàn giọt lệ.
Dội vào hồn vạn nỗi nhớ trào dâng
Cuộc tình tan nào đâu bởi căn phần
Mà chỉ tại lòng người mau thay đổi.
Yêu thương xưa thoảng nhanh hơn gió thổi.
Những ngọt ngào tưởng khắc đậm khó phai
Nào ngờ đâu dòng đời rẽ làm hai
Cho ngăn lối ngược đường đành chia cách.
Mất nhau rồi thì cũng đừng hờn trách.
Giấu trong lòng bao cay đắng xót xa
Những nồng nàn yêu dấu cũ đã qua
Xin khép kín vào tận cùng sâu thẳm.
Lê Thủy
Trúc