Trên cây chiếc lá như là
Góc thềm trống rỗng mình ta đợi chờ
Thêm chiều chồng chất vu vơ
Buồn loang sợi nắng ngợ ngờ vòng tay
Ngóng trông để mắt lại cay
Bên khung cửa sổ ... lắt lay từng chiều
Đêm quen bày biện thuở yêu
Nửa vầng trăng khuyết như trêu cợt, đùa
Xuân về mang gió nghịch mùa
Gối chăn meo mốc, ủ chua chát thời
Giả đò, đoạn cuối cuộc đời
Ai kia xin vẫn nói lời yêu thương ....
Giả đò gặp lại giữa đường
Thử còn bẽn lẽn, má hường nắng tô
Ừ thôi thì cứ giả đò
Người dưng trở lại nhỏ to thuở đầu.
17/1/2022
Sơn
Nguyễn