Đặt xuống, cầm lên nhìn nắng cạn
Bên sông kẻ ấy có mong chờ
Vẫn lại ngày trôi lối cũ đợi
Đêm buông một góc đếm sao trời
Kẻ ấy quên rồi cứ vẫn đợi
Hồn như một nửa tựa xa rời
Tấm lịch như chờ đủ một tháng
Mong ai, đợi dẫu lối không nhau
Lẻ bước chân về, tựa nấn nán
Bao hoài niệm cũ ngấm ngầm, đau
Mắt hững hờ nhìn block lịch mới
Lời ai đã hứa ... vẽ rồi chờ
Lá úa trân mình mãi vẫn đợi
Buồn như đặc quánh ... phố bơ vơ
Giọt nắng chiều buông mắt lệ dỗi
Lời ai đã hứa, chợt trời mưa
Vẫn bước chân côi vẫn một lối
Bao nhung nhớ vỡ ... ngỡ như vừa
24/1/2023
Sơn Nguyễn