Thơ - ĐÊM
(28/04/2024 09:09 AM) |
Sơn Nguyễn
Đêm thinh lặng,
đem ru hồn ... tưởng tượng
Nhớ nhung nào...
rồi tựa lá mùa thu
|
|
Bóng hình ai
giấu tận sâu tâm tưởng
Đêm trống không,
đêm của chốn ngục tù
Đêm cục cựa,
nghe gối chăn than oán
Chút hương tình
theo mãi với thời gian
Một nỗi buồn,
ngày sang càng thêm nặng
Thoáng vô tình
duyên vừa chớm vội tàn
Trăng đến hẹn,
nhưng người đâu chẳng thấy
Trăng níu rằm
ấp ủ một cơn mơ
Trăng mấy bận,
tựa chừng như hờn lẫy
Trăng nhớ ai,
trăng thút thít đợi chờ
Đêm dệt mộng
bên một người ... đêm cạn
Bờ môi khô
một thân xác riêng em
Đêm lõa lồ
cho chút gì nổi loạn
Hy vọng chờ
hồn vất vưởng trong đêm
27/4/2024
Sơn
Nguyễn
|
Trở
về
|
|