Dẫu rằng anh chẳng phải mối tình đầu
Nhưng em ước sẽ là lần yêu cuối.
Nơi xa ấy những hôm chiều vào tối
Anh có thường nhắc nhớ đến em không
Anh có nghe em gọi khẽ trong lòng
Và mong lắm những dòng tin ấm áp
Yêu làm sao nét đơn sơ mộc mạc.
Và mỗi lần anh nhắn: nhớ về em
Không chuốt trau không tô vẽ gì thêm
Nhưng là cả chân thành em cảm nhận
Dầu chúng mình chẳng nên duyên nên phận
Từng ngày qua em vẫn trọn niềm yêu
Biết bao đêm và cả sớm trưa chiều
Hình bóng anh luôn in hằn tâm trí
Đừng bảo em sao yếu mềm bi lụy
Những dòng thơ luôn chất chứa thở than
Cũng tại anh xa qúa mãi cách ngăn
Nên thơ mới vương sầu trang kỷ niệm.
Lê Thủy
Trúc