Hôm nay thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024
Thơ - MƯA NHƯ QUEN LỐI NHỮNG NGÀY KHÔNG AI (20/04/2024 09:15 AM)
Sơn Nguyễn

Lối nào nhớ tuổi má hường
Một thời áo trắng góc đường ... ai mong



Nửa tim giữ sắc phượng hồng
Cuộc tình thì đã một dòng hai nơi
 
Lối nào nhớ mãi những lời
Để ngày đêm vẽ khung trời mai sau
Nhớ hoài lần đứng cạnh nhau
Ngu ngơ nhận nụ hôn đầu ... ỉ âm ...
 
Sóng tình len lỏi, ngấm ngầm
Kẻ hay đưa đón gieo mầm tình ... khi
Lim dim với tiếng thầm thì
Để rồi đánh mất nhu mì trong em
 
Một đêm rồi lại một đêm
Nửa vầng nguyệt khuyết bên thềm nôn nao
Mong tình chẳng giống mưa rào
Lệ cho một giấc chiêm bao ... ngợ ngờ
 
Biết mơ luôn vẫn là mơ
Nụ hôn chiều đợi rồi chờ vòng tay
Dù hơi thở cạn sau này
Lời cho ai đó chẳng thay đổi lần
 
Dẫu rằng bẻ nửa trăm năm
Cắn môi giữ những vội vàng yêu thương
Ngày xưa chung một con đường
Ngày nay lạc lõng bến tương tư ... hờn
 
Buồn như tự cứa nỗi buồn
Nỗi đau dường vẫn mãi luồn ... mắt cay
Hương tình tự giữ, tự say
Mưa như quen lối những ngày không ai.
 
19/4/2024
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - NGƯỜI ẤY LÀ ANH (02/05 09:26:35 AM)
Thơ - Mùa Thu Lá Bay (30/04 11:21:41 AM)
Thơ – EM VẪN THẾ . . . (28/04 09:09:09 AM)
Thơ - ĐÊM (28/04 09:09:09 AM)
Thơ – Trong Mắt Anh (26/04 07:10:33 AM)
Thơ - THÓI ĐỜI (24/04 05:28:32 AM)
Thơ - ĐÀN ÔNG CŨ. . . (24/04 05:25:50 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo