Màu tinh khiết bên lá xanh ngọc thạch
Hương trinh nguyên người con gái nhà lành.
Hồn lãng đãng mơ về miền quá khứ
Nụ cười xinh hồn hậu rất thơm tho
Bên sách vở làn môi thay nét chữ
Chàng thư sinh quên giấy bút học trò.
Hơi thở ngọt nồng nàn hương quyến rũ
Nụ hôn đầu ngây ngất tuổi thanh xuân
Bờ ngực nhỏ mùi hoa chanh chớm nụ
Vòng tay ôm mà trí cứ phân vân.
Cúi xuống hôn nụ hoa chanh thơm ngát
Hồn rời xa miền quá khứ mịt mù
Vẳng đâu đây có ai lên tiếng hát:
Tình ban đầu là tình mãi thiên thu.
Quyên
Di